Lời Bài Hát Trên Dòng Sông Hậu (2020) Tân Cổ
Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lưu ý: Chia câu song ca trong lời bài hát chỉ mang tính tham khảo.
Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm.
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh.
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ.
Hậu Giang ơi! Em vẫn đẹp ngàn đời.
Lớp lớp tàu Tây muôn đời im tiếng thở.
Súng Mỹ hàng hàng rửa mục đáy sông sâu.
Đất nuớc mình đây dẫu xuồng ghe bé nhỏ.
Mà ghi bao... chiến công trên dòng sông.
Vọng Cổ (Câu 1)
Ôi một bản tình ca đã gieo vào lòng ta bao nỗi niềm nhung nhớ.
Tình đã cháy trong tim và tình yêu cũng chín đỏ trong lòng.
Chỉ một lần thôi vương vấn mãi trong lòng.
Bấm đốt ngón tay tính từng ngày tháng,
mười lăm năm rồi anh có nhớ Hậu Giang.
Để cho thương chờ vời vợi miên man,
cho dòng sông xanh vắng khách ân tình.
Nhớ thương nhiều nơi hậu tuyến xa xôi,
tuy hai đứa hai nơi nhưng chung dòng suy nghĩ.
Vọng Cổ (Câu 2)
Cần Thơ gạo trắng nước trong,
ai đi đến đó lòng không muốn về.
Câu hát quê hương khắc đậm lòng người.
Em yêu quê hương có dòng sông ôm tròn thân mẹ,
dẫu ngàn đời còn ghi mãi chiến công.
Lớp lớp tàu Tây muôn đời im tiếng thở,
súng Mỹ hàng hàng rữa mục đáy sông sâu.
Phải vậy không hỡi người em gái nhỏ?
Nguyễn Việt Hồng(1) - Tên em ngời sáng cả non sông.
Tân Nhạc
Cũng những chàng trai coi thường con sóng dữ.
Những nữ anh hùng tóc dài chấm lưng thon.
Đất nuớc mình đây dẫu xuồng ghe bé nhỏ.
Mà ghi bao chiến công trên dòng sông.
Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng.
Dẫu qua đây một lần,
nói sao cho cạn lòng,
nói sao cho vừa thương.
Vọng Cổ (Câu 6)
Ơi dòng sông Hậu như tấm gương soi mình đất nước,
soi rõ tình em năm tháng đợi chờ.
Xa xa một chiếc xuồng câu,
gió đưa man mác câu hò quê hương.
Xa nhau chín nhớ mười thương,
vấn vương muôn thuở tấm lòng Hậu Giang./.
Chú thích:
[1] Nguyễn Việt Hồng (Phùng Thị Hoa): Là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sinh ngày 14/7/1950 tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc tỉnh Hậu Giang)